07-24-2011, 12:08 PM
Ðề: Khuyên chết chả hiểu vì sao !!!
Nhưng có lúc mình nhìn xuyên qua vải lồng có thấy nó mổ cám bạn ah`.
Cái lúc mới bẫy mình bắt về nó bay cứ vèo vèo thế mà cho ăn uống trùm vải lồng đc 4-5 tiếng thì có hiện tượng sờ tay cũng chả thèm bay
merci_lavie, post: 95635 Đã viết:Chào bạn, có thể chim của bạn do mới bắt đc, chim bị hoảng quá, sợ nên chưa dám ăn chuối hoặc có thì cũng ăn rất it nên việc quy tiên là chuyện bình thường. Chim mộc mới bẫy về mà bạn cho cám vào nó cũng ko ăn được ngay đâu. Khi chim mộc mới bẫy về bạn nên cho vào lồng có để 1 hũ nước, 1 cóng to cho 1 miếng chuối và rắc it cám bột xung quanh để vào cám cho chim sau đó trùm kín lại, khoảng 2-3 tiếng sau mở hé áo lồng xem chim có chịu ăn chuối ko nếu ko ăn thì bắt ra đút cho vài miếng nhỏ rồi lại thả vào lồng trùm áo lại, còn nếu chim chịu ăn thì là cái tốt. Cứ trộn chuối với bột cám khoảng 2 ngày là ta có thể giảm bớt chuối tăng lượng cám lên và dần dần bỏ chuối chỉ cho cám. Nhưng nhớ theo dõi xem phân chim có phân cám ko nhé. Phân ăn cám khác với phân ăn hoa quả. Nếu có phân cám tức là chim đã bit ăn cám sẽ khỏi lo chết đói. Còn nếu chỉ cho ăn chuối mà ko vào cám thì chỉ 4-5 hôm là chim xù rồi chết.Rất cảm ơn bài viết của bạn.
Thân!
Nhưng có lúc mình nhìn xuyên qua vải lồng có thấy nó mổ cám bạn ah`.
Cái lúc mới bẫy mình bắt về nó bay cứ vèo vèo thế mà cho ăn uống trùm vải lồng đc 4-5 tiếng thì có hiện tượng sờ tay cũng chả thèm bay

