07-21-2011, 06:22 PM
Ðề: buồn 2 em lovebird
rồi xong dọn phân chim khỏi ngủ luôn
, giờ tách 2 em nó ra xong cho 1 em vào lồng con vẹt đầu xám >> cho nó chừa :ar!:ar!:ar!.giờ muốn thuần tụi nó mà tụi nó nhát quá, không biết làm sao , con đầu xám thì nó dạn, 2 em lovebird này bay lung tung >> khó bắt chết đi đc.
Sky2336789, post: 94463 Đã viết:cắt cánh xong nuôi thả đi bác. nuôi thả thì mua thêm mấy em nữa mà nuôi. 1 cái lông để chúng nó vào ăn thôi còn đâu cho ngủ bờ bụi vui lắm
rồi xong dọn phân chim khỏi ngủ luôn
, giờ tách 2 em nó ra xong cho 1 em vào lồng con vẹt đầu xám >> cho nó chừa :ar!:ar!:ar!.giờ muốn thuần tụi nó mà tụi nó nhát quá, không biết làm sao , con đầu xám thì nó dạn, 2 em lovebird này bay lung tung >> khó bắt chết đi đc.

