08-29-2012, 01:41 PM
Ðề: Kính gửi : Toàn thể anh em yêu chơi mi
Bác nói phải lắm.em cũng băn khoăn điều này.dù cho họa mi có tuyệt chủng đi nữa thì cũng ko phải mình em thấy tiếc nuối,mà tất cả mọi người cũng vậy.nhưng chỉ 1 số người thực hiện được thì cũng chẳng làm được gì cả.mình thả người ta bắt lại.mình ko bẫy người ta bẫy.với những suy nghĩ như vậy thì làm sao còn chim mà bắt nữa đúng ko các bác?Nhưng thực tế là vậy.nhiều người nguồn thu chính là bẫy bắt và buôn bán chim.Làm sao gạt bỏ bát cơm của họ đổ được hả bác?trước mắt cứ biết thế đã.sau này báo chí hay gì gì đó tuyên truyền thì cũng đỡ phần nào.Cố gắng nuôi cho tốt những chú chim mình đang sở hữu là được bác ạ.để ko phải áy náy rằng vì mình mà chim rách mặt,gầy yếu hay chết là được rồi.
Bác nói phải lắm.em cũng băn khoăn điều này.dù cho họa mi có tuyệt chủng đi nữa thì cũng ko phải mình em thấy tiếc nuối,mà tất cả mọi người cũng vậy.nhưng chỉ 1 số người thực hiện được thì cũng chẳng làm được gì cả.mình thả người ta bắt lại.mình ko bẫy người ta bẫy.với những suy nghĩ như vậy thì làm sao còn chim mà bắt nữa đúng ko các bác?Nhưng thực tế là vậy.nhiều người nguồn thu chính là bẫy bắt và buôn bán chim.Làm sao gạt bỏ bát cơm của họ đổ được hả bác?trước mắt cứ biết thế đã.sau này báo chí hay gì gì đó tuyên truyền thì cũng đỡ phần nào.Cố gắng nuôi cho tốt những chú chim mình đang sở hữu là được bác ạ.để ko phải áy náy rằng vì mình mà chim rách mặt,gầy yếu hay chết là được rồi.

