08-03-2011, 03:03 PM
Ðề: Help Me con sáo nâu của mình hic!!
ái chà, con này bổi còn hơn chữ bổi....theo mình, bạn nên thả nó ra, để trong phòng, chịu khó ngồi lãi nhãi với nó lâu lâu, dần dần chim sẽ quen hơi người...hy vọng nó sẽ ít bị hoảng khi gặp người
mà quên, bạn có bỏ cái gì lạ lạ với nó vào lồng không? cvhẳng hạn thêm cành đậu, thêm lon uống nước..... chim rất nhạy cảm với hàng lạ đó
ái chà, con này bổi còn hơn chữ bổi....theo mình, bạn nên thả nó ra, để trong phòng, chịu khó ngồi lãi nhãi với nó lâu lâu, dần dần chim sẽ quen hơi người...hy vọng nó sẽ ít bị hoảng khi gặp người
mà quên, bạn có bỏ cái gì lạ lạ với nó vào lồng không? cvhẳng hạn thêm cành đậu, thêm lon uống nước..... chim rất nhạy cảm với hàng lạ đó

