08-03-2011, 11:11 PM
Ðề: chia sẽ với các bạn thức ăn cho vẹt để có 1 chú vẹt khõe mạnh
em sáo còn đút ăn àh, còn đút ăn cho ăn ớt làm gì chưa cần thiết đâu,con sáo bị ói chưa biết tự ăn à, e đút nó ăn gì mà nó ói
angel201, post: 93358 Đã viết:em không làm như vậy được đâu anh Phát ơi!thương lắm!nó sơ mỏ nó thì cho nhưng sơ lên tý là nó cắn nhưng nhẹ nhẹ thôi,không đến nổi chảy máu như mấy con khác.em ở KTX nữa nên để cho nó bay lung tung rồi ị bạy lên đồ mấy bạn thì mất lòng lắm!có lúc em nói chuyện nhỏ nhỏ với nó là nó đứng im như hiểu em nói gì ah!mọi người cá em hôn vào mỏ nó là em hôn được liên:-*.hehe.chỉ mong sao nó nói được dăm ba câu mang về khoe cho Bố Mẹ vui là mừng lắm rồi!em học năm 3 rồi nên cũng mong ra trường là ok mọi thứ cả me nó.ah!em có thêm 3 chú sao Đen nữa.cũng bất đầu nói gió rồi nhưng vẫn còn đút ăn,ăn ớt dư luôn!
chỉ hôm qua 1 em bị ói!ăn xong cở 2.3 tiếng là ói!em chẳng biết lằm sao,cả ngày rồi nhưng vẫn nhảy nhót,tắm bt ah!anh biết điều trị như thế nào không chỉ em với!cảm ơn anh Phát nhiều!@!!
em sáo còn đút ăn àh, còn đút ăn cho ăn ớt làm gì chưa cần thiết đâu,con sáo bị ói chưa biết tự ăn à, e đút nó ăn gì mà nó ói

