08-03-2011, 08:54 PM
Ðề: chia sẽ với các bạn thức ăn cho vẹt để có 1 chú vẹt khõe mạnh
xích thì có là gì , quan trọng là tình cảm mình dành cho em vẹt của mình thôi , theo anh thì em nên cắt cánh em vẹt của em đi, để phòng nó cắn xích nó bay,con vẹt của em như thế có lẽ cũng dễ dỵ và nghe lời e đó,vẹt chỉ ngoan khi nào bị cắt cánh thôi,còn có đôi cánh nó không ngoan đâu , cắt cánh xong e thuần nó biết đâu nó lúc nào cũng đu trên người e thì sao,e có 1 con vẹt dễ thương và nghe lời vây thì là may mắn hơn rất nhiều người rồi đó
angel201, post: 93356 Đã viết:cảm ơn các BÁC rất nhiều!tại hôm qua thằng bạn nuôi con xích nói như đúng rồi,đậu trên vai,xe đạp chạy vòng vòng mà thấy ham nên đôi lúc...thật ra em thương em nó lắm,cái gì cũng chịu được,bị rớt lên rớt xuống mấy lần mà vẫn bình thương,tối tối thất em la nó mấy câu tại nó kêu nhiều là im lặng ngay nhưng mai vẫm bình thường!em sẽ nuôi em nó đến khi chết mà thôi!quan điểm của đã nuôi con gì nó như người trong gia đình,không bán buôn gì hết!
xích thì có là gì , quan trọng là tình cảm mình dành cho em vẹt của mình thôi , theo anh thì em nên cắt cánh em vẹt của em đi, để phòng nó cắn xích nó bay,con vẹt của em như thế có lẽ cũng dễ dỵ và nghe lời e đó,vẹt chỉ ngoan khi nào bị cắt cánh thôi,còn có đôi cánh nó không ngoan đâu , cắt cánh xong e thuần nó biết đâu nó lúc nào cũng đu trên người e thì sao,e có 1 con vẹt dễ thương và nghe lời vây thì là may mắn hơn rất nhiều người rồi đó

