07-18-2011, 11:10 PM
Ðề: em african grey của mình
Eupatrie, post: 93135 Đã viết:Mình rất yêu con xich (Má Vàng). Nó không ồn ào đâu; Nó cũng hoạt động suốt ngày, trừ khi nó ngủ, giống như con của bạn. Rất thích con của bạn, nhưng trước phải thành công trong việc huấn luyện con Má Vàng (Eupatri) theo ý mình. Hiện nay nó đã biết huýt sáo rồi. Ăn uống rất thông minh và đa dạng. Nó biết lấy đồ ăn cho vào máng để khỏi rơi mất. Nó ăn rất đa dạng, mình ăn gì cho nó ăn nấy, kể cả thị heo, thịt gà, bicos, chocolate.,,Sau này mới nghĩ nuôi con khác.mình thắc mắc cái này nè bạn Eupatrie ! theo như mình được biết là bên mỹ này người ta không cho vẹt ăn đồ ăn có gia vị như choclate .v.v. bởi vì ăn mấy loại này trước mắt thì sẽ không sao nhưng về sau này chim sẽ bị bệnh,mình chỉ có chút góp ý,đúng hay không bạn đừng trách mình nha, vì mình thấy bên vn nhiều bạn cho ăn bánh qui , chocolate .v.v. quá nguy hiễm cho chim. tất cả loài vẹt bên này người ta chỉ cho ăn 2 loại thức ăn 1 là loại viên tỗng hợp , 2 là các loại hạt ngũ cốc ( hạt hướng dương , đậu phộng .v.v. ) và ngoài ra thì cho ăn thêm trái cây và rau củ, như ớt, bông cải xanh , apple .v.v. một chút hiểu biết của mình . nếu có gì sai thì mong bạn chỉ giáo cho mình
Hàng ngày sau buổi làm việc, mình chơi với nó. Ngày cuối tuần, rảnh rang, mình cho nó đậu trên vai đi khắp nhà. Vui lắm.
Con của bạn rất đẹp, có cái đuôi đỏ ấn tượng ghê.
Thỉnh thoảng post nó lên Diễn đàn để cùng chiêm ngưỡng và ngưỡng mộ.
Chào nhe./.@-)

