07-25-2011, 02:43 PM
Ðề: thuc an cho cok
bọn cock này lì lắm ,ko phải muốn cho nó ăn gì là nó sẽ ăn đâu :| hôm nọ mình ko cho ăn lạc nữa thả 1 miếng củ đậu vào lồng rồi kệ nó từ sáng đến tối mà nó chỉ gặm đc 1 mẩu bé tí xong cứ đứng hò hét suốt cả buổi ,đến tầm tối thấy nó hét có vẻ như đang hết hơi mắt lại lim dim nên nghĩ chắc nó nhịn đói lâu quá nên mất sức thế là phải để nó vào chỗ có đèn sáng rồi cho ăn lạc sau đấy nó mới yên :|
bọn cock này lì lắm ,ko phải muốn cho nó ăn gì là nó sẽ ăn đâu :| hôm nọ mình ko cho ăn lạc nữa thả 1 miếng củ đậu vào lồng rồi kệ nó từ sáng đến tối mà nó chỉ gặm đc 1 mẩu bé tí xong cứ đứng hò hét suốt cả buổi ,đến tầm tối thấy nó hét có vẻ như đang hết hơi mắt lại lim dim nên nghĩ chắc nó nhịn đói lâu quá nên mất sức thế là phải để nó vào chỗ có đèn sáng rồi cho ăn lạc sau đấy nó mới yên :|

