05-23-2012, 10:07 PM
Ðề: 1 số kinh nghiệm nhỏ về Sáo!!!
Bác saobien oi, con sáo đen của em khoảng 2 tháng rưỡi tuổi, em nuôi đc 3 tuần rồi, quen chủ lắm rồi, e cũng hay thả nó nên bây h lúc nó trong lồng thấy em là rối rít cả lên, kiểu muốn ra ngoài đến mức trầy hết mỏ rồi. Làm sao bây h ah, e ko thả nó nữa vì em nuôi nhốt. Với lại nó biết mổ rồi nhưng ko chịu tự ăn, ( e cầm viên càm trên tay thì nó mới mổ ăn ), binh thường e vẫn phải đút. Cào cào thì tự ăn, cám thì ko. Bác giúp e với
Bác saobien oi, con sáo đen của em khoảng 2 tháng rưỡi tuổi, em nuôi đc 3 tuần rồi, quen chủ lắm rồi, e cũng hay thả nó nên bây h lúc nó trong lồng thấy em là rối rít cả lên, kiểu muốn ra ngoài đến mức trầy hết mỏ rồi. Làm sao bây h ah, e ko thả nó nữa vì em nuôi nhốt. Với lại nó biết mổ rồi nhưng ko chịu tự ăn, ( e cầm viên càm trên tay thì nó mới mổ ăn ), binh thường e vẫn phải đút. Cào cào thì tự ăn, cám thì ko. Bác giúp e với

