08-10-2011, 07:11 PM
Ðề: 1 số kinh nghiệm nhỏ về Sáo!!!
.Bạn ra quầy bán thức ăn cho chim cảnh.Mua 1 túi sâu sấy khô(hình như giá 20k/gói),B1 1 viên/con về giã nhỏ trộn cùng với cám ướt,trộn đều bạn nha.
1 ngày cho ăn 5 lần là vừa đủ đối với độ tuổi như vậy.
Cho ăn tầm 5h30~6h tối thôi.
angel201, post: 91324 Đã viết:chính xác luôn!con nhà em cũng thế ah!cám thì mỏ chơi chơi còn ớt thì thôi rồi,bỏ vào ăn ào ào ah!lau lau kêu quoạc quoạc mấy tiếng,nhất là khi người lạ đến gần trông dữ lắm nhưng chiều lại nghe nhạc anh em trong phòng mở là tập hót gió theo...!em không biết đến khi nào chúng tự ăn được!em để cả ngày,cám ướt,cám khô cũng chi mổ chơi thôi,4.5 tháng rồi mà chẳng tự ăn được.đợi đến 7.8h tối em mới cho ăn 1 lần không nó ngủm.hic.làm sao đây bác saobien ơi!Sáo nhà bạn chắc thích ăn sang rồi
.Bạn ra quầy bán thức ăn cho chim cảnh.Mua 1 túi sâu sấy khô(hình như giá 20k/gói),B1 1 viên/con về giã nhỏ trộn cùng với cám ướt,trộn đều bạn nha.1 ngày cho ăn 5 lần là vừa đủ đối với độ tuổi như vậy.
Cho ăn tầm 5h30~6h tối thôi.

