Đánh giá của chủ đề:
  • 0 Bình chọn - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
2 em lovebirds nhà em tối nay cắn nhau điên cuồng lo quá các bác ơi
#30
Ðề: 2 em lovebirds nhà em tối nay cắn nhau điên cuồng lo quá các bác ơi

tablo, post: 91224 Đã viết:bác này giống em Smile) hồi cấp 2 nuôi chim chóc ,cá cảnh ,rùa các kiểu ,lên cấp 3 bị rủ rê thành nghiện game ,đến hồi đầu năm nay dở chứng thích nuôi rùa thế là lên đồng xuân quất 2 em về nuôi đc khoảng 2 tháng chán quá cho thằng em nuôi ,đổ sang chơi chim ,tính từ đợt đấy đến h cũng gần 1 củ tiền chim+lồng các kiểu rồi mà cuối cùng tổng kết lại cũng vẫn chỉ có 1 con vẹt và 1 con chào mào sida Smile) lâu lắm rồi chơi game ko mua thẻ nạp Smile) ngày xưa nghiện game thì ngồi 1 chỗ vài phút cũng ko chịu đc ,nhưng bây h thơ thẩn ngồi ngắm chim hơn 1 tiếng đồng hồ mà chả biết thời gian đang trôi =))

Hehe hồi nghiện võ lâm 1 toàn ra quán ngồi vì đông vui.Có hum mưa to ngập đường bà con lội bì bõm ngay bên cạnh mà ko biết j chỉ khi người nhà gọi mới biết và nhìn ra đường mới thấy đường đã thành sông Smile) người ngoài gọi mà đang chơi võ lâm thì ko nghe đâu^^.Bỏ võ lâm hơn 3 lần mới đc,sau đó tái nghiện chinh đồ kỷ lục bỏ làm ngồi 4 ngày đêm bệt đít để vô top 10 canh biên giới.Rồi lại bị nói và lại tiếp tục cai.Rồi lại bị gạ chơi Linh Vương vì nó nhàn lắm =))nhàn cái j đua top đánh nhau 24/24 mất ăn mất ngủ Sad.Lúc này mới cảm thấy mệt mỏi vì cày kéo game và rồi bị ông a rủ rê bia bọt thế là rượu bia và tái nghiện thuốc lá.Nhậu nhẹt 2 năm trời h mới thấy sức khỏe đi xuống quá.Bây h bỏ thuốc ít bia rượu quay về cuộc sống hồi xưa chim,cá,gà,chó...Mới khởi động đc con vẹt,đang đặt 1 con chó, h yếu rồi chơi lành mạnh thôi ^^
Trả lời


Tin nhắn trong chủ đề này
RE: 2 em lovebirds nhà em tối nay cắn nhau điên cuồng lo quá các bác ơi - bởi conchimnon - 07-17-2011, 09:33 PM

Đi tới chuyên mục:


Người dùng đang xem chủ đề: 1 Khách