07-15-2011, 12:01 PM
Ðề: Cock bị bệnh, mọi người tư vấn giùm mình
Cập nhật tình hình ngày hôm nay (15/07):
Tình hình vẫn rất là tình hình, nguyên đêm hôm qua, bé xám nhà e nó nằm đáy lồng, chứ không còn đứng cầu được nữa
(, nghi chắc bé xám sắp ra đi quá.
Trưa nay chạy ra trạm thú y quận 3 trên đường lý chính thắng do một bạn trên diễn đàn này chỉ, hỏi thì người ta ko chữa cho vẹt, nhưng cô kia cổ bảo, vẹt mà bầu diều bị phồng là do ăn ko tiêu, thế là cùng đường, cách nào cũng phải thử, mình về mua cho nó một viên sủi bọt ăn không tiêu của người, về bẻ một miếng nhỏ pha nước rồi bơm vào miệng bé, đồng thời kết hợp với khán sinh mua hôm bữa, hy vọng là tình hình sẽ tiến triển hơn ... >.<
Cập nhật tình hình ngày hôm nay (15/07):
Tình hình vẫn rất là tình hình, nguyên đêm hôm qua, bé xám nhà e nó nằm đáy lồng, chứ không còn đứng cầu được nữa
(, nghi chắc bé xám sắp ra đi quá.Trưa nay chạy ra trạm thú y quận 3 trên đường lý chính thắng do một bạn trên diễn đàn này chỉ, hỏi thì người ta ko chữa cho vẹt, nhưng cô kia cổ bảo, vẹt mà bầu diều bị phồng là do ăn ko tiêu, thế là cùng đường, cách nào cũng phải thử, mình về mua cho nó một viên sủi bọt ăn không tiêu của người, về bẻ một miếng nhỏ pha nước rồi bơm vào miệng bé, đồng thời kết hợp với khán sinh mua hôm bữa, hy vọng là tình hình sẽ tiến triển hơn ... >.<

