07-12-2011, 09:25 AM
Ðề: Giúp em thuần vẹt ngực hồng với !!!
hihih, được vậy là có tiến bộ nhiều lắm rồi, như thế là nó đã tạm chấp nhận bạn rồi, cố thêm vài tháng nữa sẽ có lúc em nó thân thiện thôi, vì dù sao vẹt cũng là loài hoang dã, bạn không thể nào đòi hỏi nó thân thiện như con chó mình nuôi trong nhà được với lại vẹt là loài chim bị săn (ngược lại với những con chim khác như đại bàng, ó, diều hâu ...) nên bản tính của nó là nhút nhát, vì vậy mình phải rất kiên trì, và đừng bao giờ la hét, hay đánh nó, nó sẽ không bao giờ thân với bạn, chúc bạn sớm thành công với em ngực hồng.
Bi.G.Rose, post: 90388 Đã viết:Từ khi con vẹt bay vô nhà thì cũng được mấy tuần rồi. Mà sao nó cứ ăn rồi ngủCầm bắp đút thì ăn, nói chung là thấy nó dễ ăn lắm, cái gì cũng ăn đc từ bánh mì tới ớt. Nhưng sao mỗi lần em đụng nó là nó né qua 1 bên. Cắn thì nhẹ lắm, không đau. Nó cắn riết giờ cũng chán hay sao ấy cứ lại gần là chạy
. Các bác giúp em thuần nó với X_X
hihih, được vậy là có tiến bộ nhiều lắm rồi, như thế là nó đã tạm chấp nhận bạn rồi, cố thêm vài tháng nữa sẽ có lúc em nó thân thiện thôi, vì dù sao vẹt cũng là loài hoang dã, bạn không thể nào đòi hỏi nó thân thiện như con chó mình nuôi trong nhà được với lại vẹt là loài chim bị săn (ngược lại với những con chim khác như đại bàng, ó, diều hâu ...) nên bản tính của nó là nhút nhát, vì vậy mình phải rất kiên trì, và đừng bao giờ la hét, hay đánh nó, nó sẽ không bao giờ thân với bạn, chúc bạn sớm thành công với em ngực hồng.


Cầm bắp đút thì ăn, nói chung là thấy nó dễ ăn lắm, cái gì cũng ăn đc từ bánh mì tới ớt. Nhưng sao mỗi lần em đụng nó là nó né qua 1 bên. Cắn thì nhẹ lắm, không đau. Nó cắn riết giờ cũng chán hay sao ấy cứ lại gần là chạy