07-12-2011, 04:37 AM
Ðề: Giúp em thuần vẹt ngực hồng với !!!
Bình tĩnh đi, mới thời gian ngắn được như vậy là tốt lắm rồi. Có người thuần cả 4 t-5 tháng, có khi cả năm. Vấn đề là luôn luôn lắng nghe, luônh luôn thấu nhiểu đ8ể than thiện nhau thôi mà. Một khi đã thân thiện thì gọi là thuần thôi. Co Má vàng của mình nuôi lồng tới nay đã 4 tháng rất thân nhưng chưa thiện. Thỉnh thoảng gọi nó cũng chạy hay cũng cắn. No star where.
Kiên trì sẽ thành công. Nuôi chim nói cũng khó lắm đấy./.
Bi.G.Rose, post: 90388 Đã viết:Từ khi con vẹt bay vô nhà thì cũng được mấy tuần rồi. Mà sao nó cứ ăn rồi ngủCầm bắp đút thì ăn, nói chung là thấy nó dễ ăn lắm, cái gì cũng ăn đc từ bánh mì tới ớt. Nhưng sao mỗi lần em đụng nó là nó né qua 1 bên. Cắn thì nhẹ lắm, không đau. Nó cắn riết giờ cũng chán hay sao ấy cứ lại gần là chạy
. Các bác giúp em thuần nó với X_X
Bình tĩnh đi, mới thời gian ngắn được như vậy là tốt lắm rồi. Có người thuần cả 4 t-5 tháng, có khi cả năm. Vấn đề là luôn luôn lắng nghe, luônh luôn thấu nhiểu đ8ể than thiện nhau thôi mà. Một khi đã thân thiện thì gọi là thuần thôi. Co Má vàng của mình nuôi lồng tới nay đã 4 tháng rất thân nhưng chưa thiện. Thỉnh thoảng gọi nó cũng chạy hay cũng cắn. No star where.
Kiên trì sẽ thành công. Nuôi chim nói cũng khó lắm đấy./.


Cầm bắp đút thì ăn, nói chung là thấy nó dễ ăn lắm, cái gì cũng ăn đc từ bánh mì tới ớt. Nhưng sao mỗi lần em đụng nó là nó né qua 1 bên. Cắn thì nhẹ lắm, không đau. Nó cắn riết giờ cũng chán hay sao ấy cứ lại gần là chạy