07-12-2011, 01:33 AM
Từ khi con vẹt bay vô nhà thì cũng được mấy tuần rồi. Mà sao nó cứ ăn rồi ngủ
Cầm bắp đút thì ăn, nói chung là thấy nó dễ ăn lắm, cái gì cũng ăn đc từ bánh mì tới ớt. Nhưng sao mỗi lần em đụng nó là nó né qua 1 bên. Cắn thì nhẹ lắm, không đau. Nó cắn riết giờ cũng chán hay sao ấy cứ lại gần là chạy
. Các bác giúp em thuần nó với X_X
Cầm bắp đút thì ăn, nói chung là thấy nó dễ ăn lắm, cái gì cũng ăn đc từ bánh mì tới ớt. Nhưng sao mỗi lần em đụng nó là nó né qua 1 bên. Cắn thì nhẹ lắm, không đau. Nó cắn riết giờ cũng chán hay sao ấy cứ lại gần là chạy
. Các bác giúp em thuần nó với X_X

