07-20-2011, 10:23 PM
Ðề: có chú love birth 1 tháng tuổi lồng lên khoe với ae đây
bọn này cứ nghĩ nó hiền nhưng chỉ đc cái mặt hiền thôi chứ còn bên trong thì cáo già lắm :| nhìn mặt thì có vẻ ngu ngu nhưng nguy hiểm ra phết @-) đợt đầu mới về nghĩ đủ cách để thuần bọn này ,cái lúc mà đưa thức ăn ra nó nhận thì mừng lắm cứ nghĩ nó ngoan ngoãn nhưng càng về sau ko hiểu sao nó cứ bướng bướng ,đua thức ăn vào lồng ko thèm lại gần ,dí sát mặt lúc thì nó quay đi chỗ khác lúc thì nó liếc nhìn 1 cái rồi đớp lấy xong cũng nhổ luôn :| thế nên h hàng ngày chỉ cho thức ăn vào coóng đặt vào lồng rồi nó tự trèo xuống ăn ,ăn 1 lúc no nê rồi leo lên cầu làm vài ngụm nước xong chùi mỏ rồi đứng hóng gió :|
conchimnon, post: 89848 Đã viết:Ko lúc đầu nó sợ chạy khắp lồng mà mình thì lỳ theo nó đến cùng.Cuối cùng nó chịu thất thủ cho mình sờ đuôi.Nó mún quay lại cắn lắm nhưng ko đc.Rồi tiếp tục 1 chạy và đuổi trong lồng mình đã sờ đc vô đầu nó.Nó vẫn há mồm tớp lên lúc nào cũng phải đề phòng.Nói thì nhanh chứ thời gian lâu lắm.Sau đó đang sờ đầu thì nó xù lông đứng rỉa lông cánh.Mình thấy hum đầu thuần thế là ok rồi lên dừng lại.Bật đèn lên thì hjx người mình đầy máu do cái cánh lúc mua đã có đóng vảy ít thôi nhưng nó bong ra chảy máu.Bây h máu đen lại nhìn xấu quá nhưng ko dám đụng vô nó để cắt đi.Nó nói theo mình CÓ KHÁCH bây h mới nhận ra là nó cãi lại chứ ko phải nghe theo.H nó thuần rồi gấu lắm ít khi trèo lồng,nói nó là nó cãi lại ngay.Cho nó ăn cái j cũng ko ăn, nó chỉ ăn kê thôi.Nó ko quen độ cao treo cao nó kêu ré ầm lên nhưc đầu lắm
bọn này cứ nghĩ nó hiền nhưng chỉ đc cái mặt hiền thôi chứ còn bên trong thì cáo già lắm :| nhìn mặt thì có vẻ ngu ngu nhưng nguy hiểm ra phết @-) đợt đầu mới về nghĩ đủ cách để thuần bọn này ,cái lúc mà đưa thức ăn ra nó nhận thì mừng lắm cứ nghĩ nó ngoan ngoãn nhưng càng về sau ko hiểu sao nó cứ bướng bướng ,đua thức ăn vào lồng ko thèm lại gần ,dí sát mặt lúc thì nó quay đi chỗ khác lúc thì nó liếc nhìn 1 cái rồi đớp lấy xong cũng nhổ luôn :| thế nên h hàng ngày chỉ cho thức ăn vào coóng đặt vào lồng rồi nó tự trèo xuống ăn ,ăn 1 lúc no nê rồi leo lên cầu làm vài ngụm nước xong chùi mỏ rồi đứng hóng gió :|


.H nó thuần rồi gấu lắm ít khi trèo lồng,nói nó là nó cãi lại ngay.Cho nó ăn cái j cũng ko ăn, nó chỉ ăn kê thôi.Nó ko quen độ cao treo cao nó kêu ré ầm lên nhưc đầu lắm