07-11-2011, 12:26 AM
Ðề: có chú love birth 1 tháng tuổi lồng lên khoe với ae đây
từ ngày mua về ngày nào em cũng thả nó ra ngoài chơi với em. mấy hôm đầu đọc thấy bảo cắn đau nên cũng ngại sau đó thì chấp nhận thò tay cho nó cắn hàng ngày. em còn làm 1 đống đồ chơi cho nó nữa chắc nó hiểu nên quý em. còn gì nưa nhỉ... ah` hôm nay thì tranh thủ lúc cu cậu bay loanh quanh trong nhà lúc mệt đờ ra thì em đè ra âu yếm luôn thấy hiệu quả bắt nó bay 1 vòng nữa cho thật mệt em lại đè ra hiếp. chắc em nó sướng hay sao mà buổi chiều tối thì mình thích làm gì nó cũng được bác ạ. tranh thủ lúc em nó mải ăn trên tay em cho luôn mấy kéo cho khỏi bay. em để ý bọn này sau khi bay mệt đơ ra tranh thủ lúc đấy vào hiếp nhiệt tình các bác ạ. em nó sướng là ok thôi. mai em đi mua thêm 1 con nữa dùng lại cách này xem có hiệu quả ko
từ ngày mua về ngày nào em cũng thả nó ra ngoài chơi với em. mấy hôm đầu đọc thấy bảo cắn đau nên cũng ngại sau đó thì chấp nhận thò tay cho nó cắn hàng ngày. em còn làm 1 đống đồ chơi cho nó nữa chắc nó hiểu nên quý em. còn gì nưa nhỉ... ah` hôm nay thì tranh thủ lúc cu cậu bay loanh quanh trong nhà lúc mệt đờ ra thì em đè ra âu yếm luôn thấy hiệu quả bắt nó bay 1 vòng nữa cho thật mệt em lại đè ra hiếp. chắc em nó sướng hay sao mà buổi chiều tối thì mình thích làm gì nó cũng được bác ạ. tranh thủ lúc em nó mải ăn trên tay em cho luôn mấy kéo cho khỏi bay. em để ý bọn này sau khi bay mệt đơ ra tranh thủ lúc đấy vào hiếp nhiệt tình các bác ạ. em nó sướng là ok thôi. mai em đi mua thêm 1 con nữa dùng lại cách này xem có hiệu quả ko

