07-16-2011, 06:43 PM
Ðề: Ai chỉ e thuần cock với!!!
chơi với nó nhiều vào, không thì treo một tấm gương trong chuồng cho nó tự ngấm, nhưng giải pháp tốt nhất vẫn là chơi với nó, cứ cho nó ra khỏi lồng, nó bay kệ nó mình cứ kiên nhẫn lại gần nó nói chuyện với nó, đưa đồ ăn cho nó lâu rồi mấy bé ấy sẽ quen thôi. Còn một cách khá hiệu quả mà mình đã trình bày trong topic của Big.G.Rose, đó là chiêu "tắt đèn", chiêu này mình thấy khá hiệu nghiệm bởi vì tới nay vừa đúng 1 tuần thì e cock mình mua về đã khá thân thiện, biết leo lên ngón tay mình đưa ra mà không hề né tránh hay cắn, và đã chịu đứng yên cho mình gãy đầu, 2 mắt còn lim dim nữa chứ, và e ấy cũng chịu rỉa lông khi đứng trên ngón tay của mình, hành động này thể hiện sự tin tưởng giữa người và vẹt khá cao.
conchimnon, post: 89774 Đã viết:Con vẹt nó bị tách đàn đang tự kỷ trong lồng =((
chơi với nó nhiều vào, không thì treo một tấm gương trong chuồng cho nó tự ngấm, nhưng giải pháp tốt nhất vẫn là chơi với nó, cứ cho nó ra khỏi lồng, nó bay kệ nó mình cứ kiên nhẫn lại gần nó nói chuyện với nó, đưa đồ ăn cho nó lâu rồi mấy bé ấy sẽ quen thôi. Còn một cách khá hiệu quả mà mình đã trình bày trong topic của Big.G.Rose, đó là chiêu "tắt đèn", chiêu này mình thấy khá hiệu nghiệm bởi vì tới nay vừa đúng 1 tuần thì e cock mình mua về đã khá thân thiện, biết leo lên ngón tay mình đưa ra mà không hề né tránh hay cắn, và đã chịu đứng yên cho mình gãy đầu, 2 mắt còn lim dim nữa chứ, và e ấy cũng chịu rỉa lông khi đứng trên ngón tay của mình, hành động này thể hiện sự tin tưởng giữa người và vẹt khá cao.

