07-11-2011, 04:09 AM
Ðề: Hình ảnh những con vẹt
Chiều qua ra tiệm Mười (Thành Thái) chẳng thấy còn em Cock. nào cả. Chắc là rasx vừa lượm xong.
Thuần Cock. theo mình vào loại rất dễ. Cắn cũng chẳng đau như xích, ngực đỏ đâu.
Trước hết là cho ăn. Hiện giờ nó đang lạ chuồng và khí hậu nên cho ăn uống bình thường để lấy lại sự ổn định. Đừng bỏ đói sớm quá mất sức chim. Thứ hai là thường xuyên săn sóc để nó nhận ra minh. Cứ như vậy sẽ có thể vuốt ve nó trong tuần đầu.
Cock có thể biết nói nhưng ít và đòi hỏi công phu và kỹ thuật nhiều. Cóc có thể nói, có thể huýt sao, có thể nhảy, có thể thuộc nhạc một đoạn bài hát và đặc biệt rất thích đồ chơi màu sắc. Xem lại bài Năm thành công của Cock.
rasx2610, post: 89143 Đã viết:hihih, mình vừa mới lụm 2 em cock ở tiệm trên đường thành thái về nè, 1 em xám, 1 em trắng,
Ps: hiện giờ mình có biết 1 lái chuyên cockatiel non, nhưng người ta nói tới tháng 8 mới có, hic hic đợi lâu quá, nhưng khi nào có mình sẽ rinh thêm 1 em cock non nữa hihihi, đông vui...
Chiều qua ra tiệm Mười (Thành Thái) chẳng thấy còn em Cock. nào cả. Chắc là rasx vừa lượm xong.
Thuần Cock. theo mình vào loại rất dễ. Cắn cũng chẳng đau như xích, ngực đỏ đâu.
Trước hết là cho ăn. Hiện giờ nó đang lạ chuồng và khí hậu nên cho ăn uống bình thường để lấy lại sự ổn định. Đừng bỏ đói sớm quá mất sức chim. Thứ hai là thường xuyên săn sóc để nó nhận ra minh. Cứ như vậy sẽ có thể vuốt ve nó trong tuần đầu.
Cock có thể biết nói nhưng ít và đòi hỏi công phu và kỹ thuật nhiều. Cóc có thể nói, có thể huýt sao, có thể nhảy, có thể thuộc nhạc một đoạn bài hát và đặc biệt rất thích đồ chơi màu sắc. Xem lại bài Năm thành công của Cock.

