07-07-2011, 10:53 PM
Ðề: suýt nữa thì bị thằng bán chim lừa
Hoa ơi. Óng Sơn đó cũng lớn tuổi. Đi từ ngã 6 Năng Tĩnh , tiếp đó đến đường Văn Cao,sau đó đi thẳng thấy đường tàu bên phải. Ở đó có rào chắn đường tàu. Đi qua rào chăn đó, băng qua đường tàu( chú ý quan sát tàu). sang bên kia đường tàu, đi khoảng 10m là thấy cái nhà " Sơn chim"
Tien_hoa, post: 87119 Đã viết:uh thank bạn mr ngoc nha. mình vẫn đang còn em sáo đen nên chắc sẽ không mua thêm nữa, bạn có biết địa chỉ chính xác của thằng sơn đó ko. mình đang định mua một đôi chào mào
Hoa ơi. Óng Sơn đó cũng lớn tuổi. Đi từ ngã 6 Năng Tĩnh , tiếp đó đến đường Văn Cao,sau đó đi thẳng thấy đường tàu bên phải. Ở đó có rào chắn đường tàu. Đi qua rào chăn đó, băng qua đường tàu( chú ý quan sát tàu). sang bên kia đường tàu, đi khoảng 10m là thấy cái nhà " Sơn chim"

