07-05-2011, 06:06 PM
Ðề: suýt nữa thì bị thằng bán chim lừa
Bạn có biết nhà Sơn chim ở đường tàu đi Ninh Bình không ? Chỗ đó uy tín và rẻ nhất NDD thì phải. mình nghe thiên hạ đồn thế. Còn thằng Hùng không có chim hay đâu mà làm ăn bố láo. May mà mấy lần mình ra xem chim , hỏi mẹo nó mấy câu , thấy nó trả lời và thái độ không ổn nên may không bị nó lừa, chứ mình cũng chẳng biết gì mấy
Tien_hoa, post: 87110 Đã viết:ra hàng chim mua em sáo đen 100k nuôi. vừa mang về nhà thấy nó nó bẩn quả, tắm cho nó, ai dè vừa cho nước vào thì phẩm màu đen trôi ra. biết ngay là chim bị nhuộm. mang ra đổi luôn. bắt nó phải đổi cho chim sáo đen. Nó biết mình phát hiện ra, liền đưa em sáo đen chính hiệu nhưng đòi 200k. mình trả lại luôn không thèm mua nữa. hixhix bạn nào ở nam định mà hay mua chim thằng hùng - ninh bình ở sân đá bóng quảng trường nhé, thằng này cũng gian lắm. hôm trước mình mua con vẹt bị nó lừa là vẹt ngực hồng nhưng thật ra vệt đầu xám
Bạn có biết nhà Sơn chim ở đường tàu đi Ninh Bình không ? Chỗ đó uy tín và rẻ nhất NDD thì phải. mình nghe thiên hạ đồn thế. Còn thằng Hùng không có chim hay đâu mà làm ăn bố láo. May mà mấy lần mình ra xem chim , hỏi mẹo nó mấy câu , thấy nó trả lời và thái độ không ổn nên may không bị nó lừa, chứ mình cũng chẳng biết gì mấy

