07-04-2011, 08:42 PM
Ðề: hỏi vè chim sáo một chút
:-" Hơ hơ để đói rồi cho ăn + dứ dứ sẽ chạy theo ngay vài lần quí chủ và chạy theo như xưa thôi...
@-) Mổ vậy chắc tại chủ can tội đã từng bắt túm nó đây mà, chim cò hạn chế túm bắt nó mà huấn luyện để nó tự nguyện trèo lên đậu tay chứ, bây giờ lừa nó ăn và gãi cho nó 1 thời gian thì ok đây...Thử mà xemmmmmmmmmm! :-??:-??[-(:-@
namvannui, post: 86955 Đã viết:nhà em có con sáo lúc mới mua về em hay chơi với nó nên suốt ngày nó đi theo em .một thòi gian đi học không chơi dược giờ thả ra nó không theo em nửa lại gần thì bay đi chỗ khác .bây giờ em muốn nó di theo em phải làm sao đây các bác. mà nó lại có cái bẹnh kì lạ là chủ thò tay vô lồng là nó mổ người lạ thì dứng im vui vẻ . các bác giúp em với hu hu ...???
:-" Hơ hơ để đói rồi cho ăn + dứ dứ sẽ chạy theo ngay vài lần quí chủ và chạy theo như xưa thôi...
@-) Mổ vậy chắc tại chủ can tội đã từng bắt túm nó đây mà, chim cò hạn chế túm bắt nó mà huấn luyện để nó tự nguyện trèo lên đậu tay chứ, bây giờ lừa nó ăn và gãi cho nó 1 thời gian thì ok đây...Thử mà xemmmmmmmmmm! :-??:-??[-(:-@

