07-04-2011, 10:31 PM
Ðề: Chia tay anh em diễn đàn vẹt! Mất vẹt!
em nuôi kiểu gì mà để mất tới 2 em một lượt thế, chim nó chưa thuần mà e cứ mở cửa chuồng thì không mất mới lạ, muốn đem nó ra ngoài chơi thì hoặc là xích nó lại 2 là cắt lông cánh của nó, tội nghiệp e tui, thôi thì cứ coi như là phóng sanh, sau này 2 đứa nó sẽ quay lại trả ơn em kakak
hany1450, post: 86577 Đã viết:Cảm ơn anh ! Em cũng hơi bùn. Mà bị ché, là sao vậy anh ?
Tại ba me sợ nuôi rồi mất nữa. Với lại tốn kém nữa, làm mất hai em cùng lúc thì cơn tức và cơn giận lên tới lever2
em nuôi kiểu gì mà để mất tới 2 em một lượt thế, chim nó chưa thuần mà e cứ mở cửa chuồng thì không mất mới lạ, muốn đem nó ra ngoài chơi thì hoặc là xích nó lại 2 là cắt lông cánh của nó, tội nghiệp e tui, thôi thì cứ coi như là phóng sanh, sau này 2 đứa nó sẽ quay lại trả ơn em kakak

