07-04-2011, 08:57 PM
Ðề: Chia tay anh em diễn đàn vẹt! Mất vẹt!
Tại ba me sợ nuôi rồi mất nữa. Với lại tốn kém nữa, làm mất hai em cùng lúc thì cơn tức và cơn giận lên tới lever2
dungha1102, post: 86574 Đã viết:khổ thân em đã bị mất chim rồi lên đây chia tay lại bị anh Nam và anh Cường $ chém đau quá.bibi em hẹn gặp lại em vào một ngày ko xa lắm.Cảm ơn anh ! Em cũng hơi bùn. Mà bị ché, là sao vậy anh ?
jaychouxxx, post: 86575 Đã viết:^_^ sao ba mẹ em lại ko cho em nuôi chim nhỉ, anh thấy nuôi chim rất hay mà, rèn luyện dc nhiều thứ, và cón có thể tránh xà những thú chơi ko lành mạnh khác vd như game onl, cá độ v.v... Nhưng mà người lớn thì có cái lí của người lớn, ba mẹ e cũng muốn em chuyên tâm vào học thôi, ráng học giỏi em nhé, học giỏi thì em sẽ có tất cả thôi, còn mấy chú trên đây thấy em nó không biết mà cứ chọc ghẹo nó hoài hihi
Tại ba me sợ nuôi rồi mất nữa. Với lại tốn kém nữa, làm mất hai em cùng lúc thì cơn tức và cơn giận lên tới lever2

