07-04-2011, 02:49 PM
Ðề: Help mem mới 
kakaak, thì mấy chú vẹt thấy bông hoa lá cành là mê tít lên, nên thấy nguyên "vường bông di động" là tự động nhào xuống xin ở chung ^^.
Còn về chuyện muốn vuốt ve nó thì chắc hơi lâu và tốn nhiều công sức và phải cực kỳ kiên nhẫn. Thế Rose có đọc được tiếng anh không, nếu được thì lên google mà tìm how to tame a parrot ( làm sao để thuần một con vẹt) rồi thì tha hồ mà tìm hiểu, những trang web nước ngoài thường rất chính xác và đầu tư tỉ mỉ, ở bên đó người ta coi trọng thú vật lắm ^^.
Cho dù dùng bất cứ phương pháp gì đi nữa thì cũng có những nguyên tắc chung, đó là phải biết được con vẹt mình thích ăn gì nhất, để khi mình huấn luyện nó sẽ dùng đồ ăn đó để dụ nó, thứ 2 là đừng bao giờ đánh nó hay la hét nó cho dù nó có cắn mình sứt một miếng da ^^. Kiêng nhẫn từ từ rồi sẽ có ngày nó trở nên thuần hóa.

Bi.G.Rose, post: 86073 Đã viết:hì, anh vui tính quáem cũng mong là nó sẽ ở lại, sao em đưa bắp tới nó thì nó ăn còn muốn xoa đầu hay vuốt ve nó thì nó lại chạy đi chỗ khác vậy :-<
[COLOR="Red"]P/s: sao anh biết mặc quần bông[/COLOR] =))
kakaak, thì mấy chú vẹt thấy bông hoa lá cành là mê tít lên, nên thấy nguyên "vường bông di động" là tự động nhào xuống xin ở chung ^^.
Còn về chuyện muốn vuốt ve nó thì chắc hơi lâu và tốn nhiều công sức và phải cực kỳ kiên nhẫn. Thế Rose có đọc được tiếng anh không, nếu được thì lên google mà tìm how to tame a parrot ( làm sao để thuần một con vẹt) rồi thì tha hồ mà tìm hiểu, những trang web nước ngoài thường rất chính xác và đầu tư tỉ mỉ, ở bên đó người ta coi trọng thú vật lắm ^^.
Cho dù dùng bất cứ phương pháp gì đi nữa thì cũng có những nguyên tắc chung, đó là phải biết được con vẹt mình thích ăn gì nhất, để khi mình huấn luyện nó sẽ dùng đồ ăn đó để dụ nó, thứ 2 là đừng bao giờ đánh nó hay la hét nó cho dù nó có cắn mình sứt một miếng da ^^. Kiêng nhẫn từ từ rồi sẽ có ngày nó trở nên thuần hóa.

