07-04-2011, 02:40 PM
Ðề: Help mem mới 
hì, anh vui tính quá
em cũng mong là nó sẽ ở lại, sao em đưa bắp tới nó thì nó ăn còn muốn xoa đầu hay vuốt ve nó thì nó lại chạy đi chỗ khác vậy :-<
P/s: sao anh biết mặc quần bông =))

rasx2610, post: 86072 Đã viết:có lẻ là do duyên số nhỉ, đã bay thì sẽ không cản được đã không bay thì cho dù có đuổi cũng không đi, chú vẹt này chắc của bác nào đó nuôi từ nhỏ đã thuần rồi, nên mới dễ chịu vậy, nay xổng chuồng bay đi, bay ngang nhà bạn thấy có cậu bé bận quần bông xinh xinh ( không biết là ai nữa, có phải chủ topic không?) nên đáp xuống xin đăng ký hộ khẩu nhỉ ^^
mà để chắc ăn không bay thì cứ bẻ lọi giò nó đi, nó què rồi là nằm một chỗ cho mình thăm nuôi luôn, đứng còn không được huống chi bay kakaka, nói chơi thôi nhá, đừng làm thiệt tội em nó.
hì, anh vui tính quá
em cũng mong là nó sẽ ở lại, sao em đưa bắp tới nó thì nó ăn còn muốn xoa đầu hay vuốt ve nó thì nó lại chạy đi chỗ khác vậy :-<P/s: sao anh biết mặc quần bông =))

