07-30-2011, 04:29 PM
Ðề: Giúp em làm quen với vẹt!!
em đang bt em đầu xám ở nhà đây : ăn như hạm , chắc sạt nghiệp quá, bây giờ chỉ biết ăn ăn, khỏi mong nó đứng trên tay như lúc đầu lun, giờ để đồ ăn là mò lên, chân thì bấu vào tay chảy cả máu hihix, lúc rút thức ăn ra là tay tiêu với nó luôn ( cắn rồi còn nghiến nữa>> tính ăn thịt đây mà ). nó chỉ ăn bắp, bắp bắp và bắp, mà ăn bắp thì em ấy ăn dơ lắm >> chả biết làm sao, giờ cho lên tay thì lại gớm.@-)@-)@-)@-)@-)
mấy hôm trước cho ăn thóc còn rèn rèn đc, chuyển qua bắp thì nó ko thèm ăn 1 hột, nó thấy cả trái ở đâu là tung cánh bay tới, cắn cả em để đc ăn :-??:-??:-??:-??:-??
Eupatrie, post: 85942 Đã viết:Đau giò bó tay thích thật. haa....haaaa...
em đang bt em đầu xám ở nhà đây : ăn như hạm , chắc sạt nghiệp quá, bây giờ chỉ biết ăn ăn, khỏi mong nó đứng trên tay như lúc đầu lun, giờ để đồ ăn là mò lên, chân thì bấu vào tay chảy cả máu hihix, lúc rút thức ăn ra là tay tiêu với nó luôn ( cắn rồi còn nghiến nữa>> tính ăn thịt đây mà ). nó chỉ ăn bắp, bắp bắp và bắp, mà ăn bắp thì em ấy ăn dơ lắm >> chả biết làm sao, giờ cho lên tay thì lại gớm.@-)@-)@-)@-)@-)
mấy hôm trước cho ăn thóc còn rèn rèn đc, chuyển qua bắp thì nó ko thèm ăn 1 hột, nó thấy cả trái ở đâu là tung cánh bay tới, cắn cả em để đc ăn :-??:-??:-??:-??:-??

