07-27-2011, 09:32 PM
Ðề: Giúp em làm quen với vẹt!!
bạn mới mua chim già về thứ 1 nó còn lạ nhà,thứ 2 nó lạ chủ, vẹt rất thông minh, nó dễ dàng nhận diện chủ của nó từ khuôn mặt đến giọng nói,và lạ nhà là chuyện tất nhiên, mới mua về bạn không nên nôn nóng,mà ngày ngày bỏ thức ăn vào trong cóng thức ăn vừa đủ 1 ngày thôi,sao cho sáng nay bỏ vào thì sáng mai là thức an hết,rồi động tác mình thay thức ăn sẽ được vẹt tiếp nhận, nó sẽ biết là hết thức ăn con người cho mình ăn,đừng động vào nó vì nó đang bị stress,cứ duy trì mối quan hệ đó khoãng 1 tháng thì bắt đầu đút cho nó ăn từ từ,chứ mới mua về mà đút nó ăn thì nó thà chết k ăn(ăn vô biết đâu có đọc chết sao
) một vài kinh nghiệm,mong giúp được bạn
bạn mới mua chim già về thứ 1 nó còn lạ nhà,thứ 2 nó lạ chủ, vẹt rất thông minh, nó dễ dàng nhận diện chủ của nó từ khuôn mặt đến giọng nói,và lạ nhà là chuyện tất nhiên, mới mua về bạn không nên nôn nóng,mà ngày ngày bỏ thức ăn vào trong cóng thức ăn vừa đủ 1 ngày thôi,sao cho sáng nay bỏ vào thì sáng mai là thức an hết,rồi động tác mình thay thức ăn sẽ được vẹt tiếp nhận, nó sẽ biết là hết thức ăn con người cho mình ăn,đừng động vào nó vì nó đang bị stress,cứ duy trì mối quan hệ đó khoãng 1 tháng thì bắt đầu đút cho nó ăn từ từ,chứ mới mua về mà đút nó ăn thì nó thà chết k ăn(ăn vô biết đâu có đọc chết sao
) một vài kinh nghiệm,mong giúp được bạn

