07-04-2011, 10:25 AM
Ðề: Giúp em làm quen với vẹt!!
hihih, mấy em chim già thì thuần hơi bị mệt, phải kiên nhẫn lắm, nếu có thể thì nên chơi chim non, chẵng cần thuần gì cả, cứ đút nó ăn thế là lớn lên nó tự động xem đôi bàn tay đó là người bạn thân thiết, nhớ đừng bao giờ đánh vẹt, đừng bao giờ la hét nó, nó sẽ sợ và trở nên khó thuần hoặc không bao giờ thuần được nữa, em vẹt non của mình trước đây, cứ mỗi sáng là lại leo lên giường mình rồi rỉa rỉa nhẹ vào tóc mình giống như là kêu mình dậy vậy rất vui ^^
hihih, mấy em chim già thì thuần hơi bị mệt, phải kiên nhẫn lắm, nếu có thể thì nên chơi chim non, chẵng cần thuần gì cả, cứ đút nó ăn thế là lớn lên nó tự động xem đôi bàn tay đó là người bạn thân thiết, nhớ đừng bao giờ đánh vẹt, đừng bao giờ la hét nó, nó sẽ sợ và trở nên khó thuần hoặc không bao giờ thuần được nữa, em vẹt non của mình trước đây, cứ mỗi sáng là lại leo lên giường mình rồi rỉa rỉa nhẹ vào tóc mình giống như là kêu mình dậy vậy rất vui ^^

