07-02-2011, 09:50 PM
Ðề: Giúp em làm quen với vẹt!!
Kinh nghiệm từ bản thân mình thuần hóa vẹt già... Bạn cho nhịn từ chiều đến trưa hôm sau, lấy cây tăm hay cái que cắm thức ăn roài chìa vào cho nó (mình cắm hột bắp), hết hột 1 mình cắm hột 2 và rút ngắn dần khoảng cách... Đến tầm hột thứ 7-8 thì hột bắp ngay sát ngón tay rồi... Tiếp tục mình cầm hột bắp luôn... Chỉ thế thôi. Ngày thứ 2 cho nó ăn từ tay như vậy và bắt đầu đưa tay vào lồng... đưa từng chút một cho đến khi cả bàn tay trong lồng ^^...
Nói chung từ từ từ, nhẹ nhàng... vội vàng quá xôi hỏng bỏng không...
Chúc bạn may mắn.
hany1450, post: 85917 Đã viết:Em không biết tại sao mấy chú vẹt nhà em nó lì quá. Cho nhịn ăn rồi ngày hôm sau đút cũng không ăn. Anh em trên diễn đ2n chỉ em với!!!
Kinh nghiệm từ bản thân mình thuần hóa vẹt già... Bạn cho nhịn từ chiều đến trưa hôm sau, lấy cây tăm hay cái que cắm thức ăn roài chìa vào cho nó (mình cắm hột bắp), hết hột 1 mình cắm hột 2 và rút ngắn dần khoảng cách... Đến tầm hột thứ 7-8 thì hột bắp ngay sát ngón tay rồi... Tiếp tục mình cầm hột bắp luôn... Chỉ thế thôi. Ngày thứ 2 cho nó ăn từ tay như vậy và bắt đầu đưa tay vào lồng... đưa từng chút một cho đến khi cả bàn tay trong lồng ^^...
Nói chung từ từ từ, nhẹ nhàng... vội vàng quá xôi hỏng bỏng không...
Chúc bạn may mắn.

