07-02-2011, 08:12 PM
Ðề: cock của e đã bị xích 
1 đàn chim non
) cái con đứng cạnh con chào mào là khướu hay cưỡng thế
hôm qua vừa chết mất em sáo non
( chỉ tại mình muốn nó tự mổ cám mà ko cho em nó ăn sáng
( đến 12h trưa đi làm về đã thấy em nó nằm hấp hối rồi
( lúc đấy cuống cuồng nhấc em nó ra ngoài ,pha cám với nước thật loãng rồi cho em nó ăn nhưng tất cả đã muộn ,em nó chỉ nuốt đc 2 thìa cám thì đã ra đi
( mắt vẫn còn mở nhìn mình
( chứng kiến sự ra đi của em nó mà mình thấy tội lỗi quá

1 đàn chim non
) cái con đứng cạnh con chào mào là khướu hay cưỡng thế
hôm qua vừa chết mất em sáo non
( chỉ tại mình muốn nó tự mổ cám mà ko cho em nó ăn sáng
( đến 12h trưa đi làm về đã thấy em nó nằm hấp hối rồi
( lúc đấy cuống cuồng nhấc em nó ra ngoài ,pha cám với nước thật loãng rồi cho em nó ăn nhưng tất cả đã muộn ,em nó chỉ nuốt đc 2 thìa cám thì đã ra đi
( mắt vẫn còn mở nhìn mình
( chứng kiến sự ra đi của em nó mà mình thấy tội lỗi quá

