07-01-2011, 01:45 PM
Ðề: xem hộ em hai con sáo non
vừa chết mất con sáo đen non
( chỉ tại mong muốn nó tự ăn mà để nó đói từ sáng
( đến 12h30 về nhà thấy nó im lặng ko nhảy lên đòi ăn như mọi khi ,cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp nào tưởng nó ăn no rồi ,ai ngờ mình thay quần áo rồi dọn dẹp vài thứ 30' sau đi ra thấy nó nằm sải cánh xuống nền lồng
( nuốt nước bọt ừng ực ,cuống cuồng pha cám với nước thật loãng rồi đổ vào cho em nó ,nhưng nó chỉ kịp nuốt 2 thìa thì đã trút hơi thở cuối cùng
( tội của mình nặng quá
(
vừa chết mất con sáo đen non
( chỉ tại mong muốn nó tự ăn mà để nó đói từ sáng
( đến 12h30 về nhà thấy nó im lặng ko nhảy lên đòi ăn như mọi khi ,cứ tưởng mọi chuyện tốt đẹp nào tưởng nó ăn no rồi ,ai ngờ mình thay quần áo rồi dọn dẹp vài thứ 30' sau đi ra thấy nó nằm sải cánh xuống nền lồng
( nuốt nước bọt ừng ực ,cuống cuồng pha cám với nước thật loãng rồi đổ vào cho em nó ,nhưng nó chỉ kịp nuốt 2 thìa thì đã trút hơi thở cuối cùng
( tội của mình nặng quá
(

