06-25-2011, 09:44 PM
Ðề: Tại Sao HỌA MI VỒ Lại Lâu Thuần
Chắc em cũng có 1 con mi vồ rồi vì được 2 tháng rồi mà nó sợ người kinh khủng, sáng ra thì vẫn hót nhưng đến gần là nó nhảy lung tung, đã từng sổng lồng 1 lần, may mà em túm lại được, giờ cụt hết lông đuôi nhìn rất....buồn cười
Chắc em cũng có 1 con mi vồ rồi vì được 2 tháng rồi mà nó sợ người kinh khủng, sáng ra thì vẫn hót nhưng đến gần là nó nhảy lung tung, đã từng sổng lồng 1 lần, may mà em túm lại được, giờ cụt hết lông đuôi nhìn rất....buồn cười

