06-23-2011, 04:02 PM
Ðề: Có nên BÁN hay GIỮ LẠI con SÁO này???
=(( Cám ơn bác có ý kiến chân tình, quả bác có tí GIA CAT(LƯỢNG) thật> e k có ý bài xích đâu nhé > nên phát triển nhiều ý quá, nông công nhân thì không thành SẾP như bác nói rồi...!
Khổ cái là, ý bác trách e cũng hiểu và xin chịu nhưng khổ nỗi các cụ dạy rồi "TRĂM CÁI LÍ K BẰNG TÍ CÁI TÌNH" ngta đến ngoài mục đích chim cò thì cũng là t/c con người nữa. E lại cả nể nhận lời và phát hiện cậu này mua cho ng khác (e dùng từ PHÁT HIỆN rồi còn gi???).
Chăm nó thì e cũng nương theo tự nhiên mà thôi, nếu mưa to gió lớn 2,3 giờ đêm e cũng phải đậy kéo áo lồng cho nó rồi. Biết nó là lực sĩ mới làm thế chứ lị, bù lại mình cho nó ăn tốt hơn (vd luôn: bác thấy con muôm muỗm béo ngậy nó đang ăn k nào?)
Tiền k quan trọng ý e muốn tham khảo và than thở với các bác chuyện này để xử lí cho CÓ TÌNH CÓ LÍ thôi mà...?
Bia bọt thì e có dám uống đâu> kiêng từ Tết đến giờ.
Thế nên sang tên cho bác MAVANZ sao đc vì các cụ cũng dặn rằng : 1ng bạn cũ = 3ng bạn mới> Các cụ dạy thế e chỉ nhắc lời các bác đừng tức giận nhé...!
Mà vợ e cũng can gián là k đc bán nó rồi, vì chị ta thích mỗi nó và con yến bạch vân thôi.
CHỦ NHẬT là CUỐI TUẦN tức NGÀY KIA rồi các bác ạ!
Gia_Cat_Du., post: 67099 Đã viết:Xin phép cho em có ý kiến mạo muội. Trước là em xin có lời ngợi khen tới em sáo này. Sau thì xin phép nhận xét mang tính bồng bột, cá nhân như sau:
_ Chủ chim không thật sự yêu em chim đến mức độ cao cho đến khi có người muốn hỏi và ngỏ ý gạ gẫm muốn mua. Bằng chứng là để chim ngoài mưa nắng dầm sương, và rõ nhất là anh cũng định bán mặc dù với lý do rất Fair là nhường lại cho bạn chơi.
_ Anh bạn thì thấy chim hay cũng muốn dùng làm công cụ để đạt được 1 mục đích phục vụ hữu ích hơn cho mình (Bán lấy tiền mời chủ thớt uống bia hoặc biếu Sếp để lên chức ...) nên cũng gạ mua.
Bây giờ nếu bán cho người bạn thì chủ chim coi như gửi ngọc vào tay nông dân. Ông nông dân không biết mang bán cho ông công nhân thì viên ngọc cũng không thể sáng bóng hay lấp lánh như ý của chủ chim mong muốn.
Do đó, tốt nhất nên để lại cho những người yêu em nó thật sự. Hãy làm một việc tốt nhất có thể cho em chim hay này. Bạn sẽ nhận được lời cảm ơn của chủ mới, mà quan trọng hơn là không bị em chim oán. Nó sẽ biết nói Cảm ơn khi về với anh mavanz hay những ai có tấm lòng yêu nó hơn cả! Thân!
=(( Cám ơn bác có ý kiến chân tình, quả bác có tí GIA CAT(LƯỢNG) thật> e k có ý bài xích đâu nhé > nên phát triển nhiều ý quá, nông công nhân thì không thành SẾP như bác nói rồi...!
Khổ cái là, ý bác trách e cũng hiểu và xin chịu nhưng khổ nỗi các cụ dạy rồi "TRĂM CÁI LÍ K BẰNG TÍ CÁI TÌNH" ngta đến ngoài mục đích chim cò thì cũng là t/c con người nữa. E lại cả nể nhận lời và phát hiện cậu này mua cho ng khác (e dùng từ PHÁT HIỆN rồi còn gi???).
Chăm nó thì e cũng nương theo tự nhiên mà thôi, nếu mưa to gió lớn 2,3 giờ đêm e cũng phải đậy kéo áo lồng cho nó rồi. Biết nó là lực sĩ mới làm thế chứ lị, bù lại mình cho nó ăn tốt hơn (vd luôn: bác thấy con muôm muỗm béo ngậy nó đang ăn k nào?)
Tiền k quan trọng ý e muốn tham khảo và than thở với các bác chuyện này để xử lí cho CÓ TÌNH CÓ LÍ thôi mà...?
Bia bọt thì e có dám uống đâu> kiêng từ Tết đến giờ.
Thế nên sang tên cho bác MAVANZ sao đc vì các cụ cũng dặn rằng : 1ng bạn cũ = 3ng bạn mới> Các cụ dạy thế e chỉ nhắc lời các bác đừng tức giận nhé...!
Mà vợ e cũng can gián là k đc bán nó rồi, vì chị ta thích mỗi nó và con yến bạch vân thôi.
CHỦ NHẬT là CUỐI TUẦN tức NGÀY KIA rồi các bác ạ!

