06-25-2011, 03:29 PM
Ðề: Chào mào em bị gãy ngón chân!
Con chào mào của tôi chân trái bị cụt mất 1 ngón, ngón giữa thì bị liệt, còn có chân phải và 2 ngón chân trái. Lúc đầu mua không để ý, về nhà mới thấy thế buồn lắm nghĩ là chim bị tật nhìn đẹp mà không ai mua mới đến lượt mình. nhưng nuôi một thời gian giờ nó hót nó ché ầm cả lên, đi bẫy thì khôn như cái gì, cứ đứng trên cầu không bào giờ bu chụp. Giờ nó là con mình cưng nhất nhà đấy. Ráng nuôi đi các bạn, Chào mào để hót chứ có đá đâu thả nó ra nó chết tội nó.
Con chào mào của tôi chân trái bị cụt mất 1 ngón, ngón giữa thì bị liệt, còn có chân phải và 2 ngón chân trái. Lúc đầu mua không để ý, về nhà mới thấy thế buồn lắm nghĩ là chim bị tật nhìn đẹp mà không ai mua mới đến lượt mình. nhưng nuôi một thời gian giờ nó hót nó ché ầm cả lên, đi bẫy thì khôn như cái gì, cứ đứng trên cầu không bào giờ bu chụp. Giờ nó là con mình cưng nhất nhà đấy. Ráng nuôi đi các bạn, Chào mào để hót chứ có đá đâu thả nó ra nó chết tội nó.

