06-22-2011, 03:56 AM
Ðề: Hoa Mi của VuHoangLong
đọc thấy các bạn bàn luận hay quá,toàn các bạn văn thơ lai láng chảy đấy hai háng........
còn theo quan điểm chơi chim của mình thì.đã chơi chim thì phải biết yêu thương nó,nhưng ngược lại nuôi 1 con chim lâu năm thì nó cũng phải biết thương mình ý mình ở đây là mình phải hiểu tính của con chim và ngược lại con chim ở với mình lâu cũng phải hiểu tính mình còn cảm thấy cả 2 không thể hiểu nhau thì đừng lên miễn cưỡng mà ở với nhau,nuôi con chim trong nhà có người còn ví dụ như là có thêm bà vợ,có thêm con mọn,cái này đúng.vợ mà không hiểu được chồng thì cũng lên chim cút.hihihih
hôm nay mất ngủ vào luyên thuyên một tý mong anh em thông cảm.
đọc thấy các bạn bàn luận hay quá,toàn các bạn văn thơ lai láng chảy đấy hai háng........
còn theo quan điểm chơi chim của mình thì.đã chơi chim thì phải biết yêu thương nó,nhưng ngược lại nuôi 1 con chim lâu năm thì nó cũng phải biết thương mình ý mình ở đây là mình phải hiểu tính của con chim và ngược lại con chim ở với mình lâu cũng phải hiểu tính mình còn cảm thấy cả 2 không thể hiểu nhau thì đừng lên miễn cưỡng mà ở với nhau,nuôi con chim trong nhà có người còn ví dụ như là có thêm bà vợ,có thêm con mọn,cái này đúng.vợ mà không hiểu được chồng thì cũng lên chim cút.hihihih
hôm nay mất ngủ vào luyên thuyên một tý mong anh em thông cảm.

