07-07-2011, 02:28 PM
Ðề: Nhồng của mình đây
Con nhồng đẹp đấy....
Mình cũng mới nuôi 1 con được hơn 2 tháng rồi....mỏ chưa đỏ và chân chưa vàng như chú này. Thức ăn thì chủ yếu là cám thái, thỉnh thoảng bồi dưỡng thêm dế, trái cây thì cái gì mềm mềm đều nhai tuốt, đặc biệt là nho, ớt thì đưa bao nhiêu cũng hết.
Mỗi ngày mình đều thả cho nó tập bay trong nhà vào buổi tối, nên giờ nó rất thân thiện. Đang đậu trên cao, mình giơ tay ra và kêu "nhồng ơi" là bay xuống đậu vào tay mình liền. Đi chung quanh nhà, nó thấy là phi ngay xuống vai hoặc đầu mình đậu. Mình còn nuôi thêm 1 chú Cưỡng và 1 chú két cũng chim non, nhưng hai chú kia không khôn được như em nhồng
Con nhồng đẹp đấy....
Mình cũng mới nuôi 1 con được hơn 2 tháng rồi....mỏ chưa đỏ và chân chưa vàng như chú này. Thức ăn thì chủ yếu là cám thái, thỉnh thoảng bồi dưỡng thêm dế, trái cây thì cái gì mềm mềm đều nhai tuốt, đặc biệt là nho, ớt thì đưa bao nhiêu cũng hết.
Mỗi ngày mình đều thả cho nó tập bay trong nhà vào buổi tối, nên giờ nó rất thân thiện. Đang đậu trên cao, mình giơ tay ra và kêu "nhồng ơi" là bay xuống đậu vào tay mình liền. Đi chung quanh nhà, nó thấy là phi ngay xuống vai hoặc đầu mình đậu. Mình còn nuôi thêm 1 chú Cưỡng và 1 chú két cũng chim non, nhưng hai chú kia không khôn được như em nhồng

