06-16-2011, 11:10 PM
Ðề: Nhồng của mình đây
Hôm đầu về em nó nhìn xơ xác lắm. cứ thấy người là bay hoảng loạn, mấy bữa nay đang bớt dần dần, mình cho ăn dế được hai lần rồi nhưng khoái ớt hơn, cám ba vì nhất định không ăn ( trừ khi hòa với nước ) chỉ thích ăn cám ớt, em này hôm đầu về bập bẹ mổ mình bỏ sẵn chuối trong khay cho tự mổ và bây giờ cho cám vào cho em nó tự ăn. Mình chưa nuôi Nhồng bao giờ đang học nuôi thôi mong các bác chỉ giáo thêm nhiều điều nhá
)
Hôm đầu về em nó nhìn xơ xác lắm. cứ thấy người là bay hoảng loạn, mấy bữa nay đang bớt dần dần, mình cho ăn dế được hai lần rồi nhưng khoái ớt hơn, cám ba vì nhất định không ăn ( trừ khi hòa với nước ) chỉ thích ăn cám ớt, em này hôm đầu về bập bẹ mổ mình bỏ sẵn chuối trong khay cho tự mổ và bây giờ cho cám vào cho em nó tự ăn. Mình chưa nuôi Nhồng bao giờ đang học nuôi thôi mong các bác chỉ giáo thêm nhiều điều nhá
)

