05-28-2013, 04:16 PM
Ðề: Thuần hóa & vào cám cho Than bổi
Mình chả biết tý gì về chim chóc, hôm nay tự nhiên con mèo ở nhà tha về 1 con chòe than đen thui, óng ánh. Mình nghe chóe chóe thì thấy chú chi trong miệng chú mèo, mình vội chọp lấy, kiểm tra thấy chẳng thương tích gì (hay thế) chỉ mất hết lông đuôi, qua nhà hàng xóm mượn lồng cho vào nuôi, 2 thằng con mình khoái lắm. Lên đây tọp tẹp xin các bác chỉ giáo nuôi con này cái.
À, xung quanh mình ở nuôi toàn chào mào, chòe ko ai nuôi nữa vì cực quá. Sáng nó hót được mấy câu, thỉnh thoảng cũng làm mấy hơi, mình mở nhạc chòe hót thì hót theo, hay ghê, miệng há ra đen như mực, kakaka. Các bác chỉ mình thuần con này cái, con này mình thấy không dạn cũng không nhát, khi nào cho ăn lại gần lồng mới bay lung tung. Cho tắm không chịu tắm, ức ghê, cả tuần rồi thấy nó cứ xù luông rồi giũ giũ, rỉa lông, chắc nó ngứa ghê lắm. Bác cao thủ thuần chim nào giúp với.
Mình chả biết tý gì về chim chóc, hôm nay tự nhiên con mèo ở nhà tha về 1 con chòe than đen thui, óng ánh. Mình nghe chóe chóe thì thấy chú chi trong miệng chú mèo, mình vội chọp lấy, kiểm tra thấy chẳng thương tích gì (hay thế) chỉ mất hết lông đuôi, qua nhà hàng xóm mượn lồng cho vào nuôi, 2 thằng con mình khoái lắm. Lên đây tọp tẹp xin các bác chỉ giáo nuôi con này cái.
À, xung quanh mình ở nuôi toàn chào mào, chòe ko ai nuôi nữa vì cực quá. Sáng nó hót được mấy câu, thỉnh thoảng cũng làm mấy hơi, mình mở nhạc chòe hót thì hót theo, hay ghê, miệng há ra đen như mực, kakaka. Các bác chỉ mình thuần con này cái, con này mình thấy không dạn cũng không nhát, khi nào cho ăn lại gần lồng mới bay lung tung. Cho tắm không chịu tắm, ức ghê, cả tuần rồi thấy nó cứ xù luông rồi giũ giũ, rỉa lông, chắc nó ngứa ghê lắm. Bác cao thủ thuần chim nào giúp với.

