10-18-2025, 12:08 PM
newbiex, post: 1131540, member: 131307 Đã viết:Chào các bác, chuyện là ba em có nuôi mấy con chim, mà giờ không nuôi nữa muốn thả. Nhà em ở trị trấn thôi, nhà cửa nhiều nhưng cũng có cây cối. Em lo thả chim ra thì nó đói không kiếm được đồ ăn (do ăn bột với trái cây quen rồi), với lỡ nó quen rồi đậu xuống chỗ nào đó người ta bắt nhốt nó lại thì tội. Nhà em nuôi 3 con: 1 con chào mào, 1 con họa mi với 1 con lâu lâu (địa phương em gọi thế - em ở Quảng Bình). Con họa mi với con chào mào thì người ta bắt khi nó lớn rồi, nhưng con lâu lâu người ta nuôi từ khi nó mới nở hay sao mà nó quen với người lắm, ko sợ người. Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi nên thả nó ra như nào để đảm bảo chúng nó tìm được đồ ăn, không bị đói và không bị người ta bắt lại với. Em cảm ơn trướcMình cũng từng nuôi và thả chim vài lần, chia sẻ chút kinh nghiệm nho nhỏ nha:
Thả dần dần: Không nên thả hết một lần. Có thể để chim ra ngoài sân vườn từ từ, vài tiếng mỗi ngày để tập làm quen tự kiếm ăn.
Thức ăn tập dần: Vì chim quen ăn bột/trái cây, nên em có thể để thêm thức ăn tự nhiên gần nhà, ví dụ hạt, quả cây hoặc trái cây nhỏ, để chúng tập tìm kiếm.
Chọn thời điểm thả: Thời gian ban sáng hoặc chiều mát, khi ít người qua lại, chim sẽ bớt bị hoảng sợ.
Quan sát & can thiệp khi cần: Chim mới thả ra có thể chưa quen tự kiếm ăn. Theo dõi vài ngày, nếu thấy chim không tự ăn, nên tạm thời cho trở lại lồng vài hôm.

