09-07-2013, 05:19 PM
Ðề: Nghệ thuật thuần dưỡng chim chích chòe lửa
Em mới tham gia chơi chim cảnh được đúng 3 tuần, tuần đầu làm đôi khuyên về chơi, tuần sau làm chú CCL về vì thấy đẹp mà nói hót hay.
-Với đôi khuyên mỗi chú 30k về cả ngày hót chuyện ầm ĩ.
-Buồn nhất là mua chú CCL thấy lão bán nói nuôi được gần năm và nói hót sổng rồi. Em mua về mà thấy nó thấy người là nhảy lên nhảy xuống, nên mới mày mò đọc từ trang 1-trang này để tham khảo. Con CCL nhà em ăn cám ngon lành rồi, thích tắm lắm nhưng thấy nó nhát và không hót hít gì cả. Theo kinh nghiệm các lão làng từ hôm nay em nhốt áo lồng cho em nó yên tĩnh, cho ăn cào cào (trước em toàn cho ăn dế) thử xem 2 tuần sau thế nào.
Hà nội có vẻ ít người chơi CCL mà toàn thấy khuyên với chào mào. Theo em có thẻ HN chật chội mà lồng to quá, thứ 2 Miền Bắc không có giống chòe tốt như miền Nam. Giới thiệu qua con CCL của em thân nhỏ, lưng đen nhánh, ngực đỏ duôi dài khoảng 15cm, em tham khảo thì có vẻ là giống miền Nam không biết thế nào.
Chúc các anh cuối tuần chim thật khỏe để hội hè thêm vui ạ.
Em mới tham gia chơi chim cảnh được đúng 3 tuần, tuần đầu làm đôi khuyên về chơi, tuần sau làm chú CCL về vì thấy đẹp mà nói hót hay.
-Với đôi khuyên mỗi chú 30k về cả ngày hót chuyện ầm ĩ.
-Buồn nhất là mua chú CCL thấy lão bán nói nuôi được gần năm và nói hót sổng rồi. Em mua về mà thấy nó thấy người là nhảy lên nhảy xuống, nên mới mày mò đọc từ trang 1-trang này để tham khảo. Con CCL nhà em ăn cám ngon lành rồi, thích tắm lắm nhưng thấy nó nhát và không hót hít gì cả. Theo kinh nghiệm các lão làng từ hôm nay em nhốt áo lồng cho em nó yên tĩnh, cho ăn cào cào (trước em toàn cho ăn dế) thử xem 2 tuần sau thế nào.
Hà nội có vẻ ít người chơi CCL mà toàn thấy khuyên với chào mào. Theo em có thẻ HN chật chội mà lồng to quá, thứ 2 Miền Bắc không có giống chòe tốt như miền Nam. Giới thiệu qua con CCL của em thân nhỏ, lưng đen nhánh, ngực đỏ duôi dài khoảng 15cm, em tham khảo thì có vẻ là giống miền Nam không biết thế nào.
Chúc các anh cuối tuần chim thật khỏe để hội hè thêm vui ạ.

