03-20-2012, 06:58 PM
Ðề: Nghệ thuật thuần dưỡng chim chích chòe lửa
Bạn làm như vậy thêm vài lần nữa là quăng con chim đi luôn cho rồi nuôi làm chi ... chim bổi dù còn lửa rừng nhiều ( dù còn lửa rừng nhưng nó kg phải là chim già rừng ...) mới nuôi chỉ vài tháng thôi mà còn dám treo cặp với em chơi hay nhất và nhì cội nữa .. bó tay bạn luôn ... chim bổi lở và chim 1 mùa hay 2 hay 3 mùa mà còn yếu thì người ta còn núp lùm dợt ... bạn làm như vậy riết thì nó sẽ bị hư luôn .... bây giờ cứ chăm bình thường cho nó hót sổng lại rồi đi dợt tiếp ... nhớ là dợt núp lùm thêm 1 năm nữa nha ... Khoảng cách lý tưởng giữa 2 lần dợt là 2 tuần . Những em nào căng lửa và lào chim lắm rồi thì 1 tuần đi dợt 1 lần cũng được ... thân...
bia333, post: 55391 Đã viết:anh Shama cho em hỏi trường hợp này : hôm nay em đem chim bổi 3 tháng lồng ra cội dợt, 30 phút đầu thì em treo phía ngoài thấy chim hót, đánh đuôi sung quá, sau đó em đem treo chim vào giữa 2 con chim(1 con 2 mùa, 1 con 3 mùa) đang chơi sung nhất cội hôm nay, con chim em nó chơi rất tốt với 2 con chim đó khoảng 40 phút thì em chú ý thấy nó hót hình như ko ra hơi, tiếng rất nhỏ nhưng vẫn chơi với 2 con chim kia, em để khoảng 5 phút nữa thấy nó cũng vậy nên đem chim xuống, trùm áo lồng rồi về. xin hỏi anh Shama chim em bị như vậy là bị gì? giờ mình phải làm sao? chim của em như vậy có phải là nó bị lỗi, tật gì ko? cách chữa ra sao?
Bạn làm như vậy thêm vài lần nữa là quăng con chim đi luôn cho rồi nuôi làm chi ... chim bổi dù còn lửa rừng nhiều ( dù còn lửa rừng nhưng nó kg phải là chim già rừng ...) mới nuôi chỉ vài tháng thôi mà còn dám treo cặp với em chơi hay nhất và nhì cội nữa .. bó tay bạn luôn ... chim bổi lở và chim 1 mùa hay 2 hay 3 mùa mà còn yếu thì người ta còn núp lùm dợt ... bạn làm như vậy riết thì nó sẽ bị hư luôn .... bây giờ cứ chăm bình thường cho nó hót sổng lại rồi đi dợt tiếp ... nhớ là dợt núp lùm thêm 1 năm nữa nha ... Khoảng cách lý tưởng giữa 2 lần dợt là 2 tuần . Những em nào căng lửa và lào chim lắm rồi thì 1 tuần đi dợt 1 lần cũng được ... thân...

