03-08-2012, 10:22 AM
Ðề: Nghệ thuật thuần dưỡng chim chích chòe lửa
Mình đâu có ép nó đâu. Thì mình chỉ phơi nắng nó cú đâm đầu vô lồng, mình đem đi cất liên. Thì mình thấy mọi người tắm nắng tốt mà. Nên cho nó tắm thôi. Mình hỏi cách khắc phục thôi. Cảm ơn bạn đã chia sẽ
. Mình đem để trong phòng thì nó hót gió hoài. Nó hót sổng cũng nhiều nên đem ra tắm nắng thôi.
duongtm, post: 55378 Đã viết:Sao lại phải ép nó như thế nhỉ, nó không thích hay cảm thấy không thoải mái thì thôi. Chim nhà mình áp lồng tắm khoảng 10ph mà không sang thì mình kệ, lại treo lên. Nếu nó thấy thoải mái và có nhu cầu nó sẽ sang. Lạnh đến 9-10 độ mà mình vẫn cho tắm nước lạnh ngoài trời, sau đó treo lên bình thường trên sân thượng, kể cả con yểng cũng thế.
Mình chưa bao giờ dùng áo lồng. Con chim ở ngoài thiên nhiên nó không có điều kiện như vậy đâu, chăm sóc quá, sức đề kháng nó sẽ yếu đi. 2 chú lửa của mình được 3 năm ngoài bắc này rồi.
Mình đâu có ép nó đâu. Thì mình chỉ phơi nắng nó cú đâm đầu vô lồng, mình đem đi cất liên. Thì mình thấy mọi người tắm nắng tốt mà. Nên cho nó tắm thôi. Mình hỏi cách khắc phục thôi. Cảm ơn bạn đã chia sẽ
. Mình đem để trong phòng thì nó hót gió hoài. Nó hót sổng cũng nhiều nên đem ra tắm nắng thôi.

