12-05-2011, 04:52 PM
Ðề: Nghệ thuật thuần dưỡng chim chích chòe lửa
hiện bây giờ e đang để 1 cóng bột trộn vs sâu, 1 cóng nước. còn dưới bố lồng thì để 1 thau sâu nữa( thau nhỏ nhỏ ở tiệm bán ak) 1 ngày bỏ vào thêm 3 chú sâu lớn nữa. ăn 1 ngày là hết trơn. ko còn 1 con. e nuôi đc 4 ngày rùi. bây giờ e cho sang lồng tắm tắm đc chưa a? hay là để đúng 1 tuần. lúc đầu chưa có vốn nên nuôi chú nó trong lồng 60nan. mới chuyển chú nó sang lồng 72nan. mới chuyển wa e nó đứng trên cầu đập đuôi liên tục và kiu tạch tạch mặc kệ e đứng gần. mới hồi wa e mới ik công chuyện về. liền chạy lên lầu thăm chú nó. ai ngờ nghe nó hót. mà chắc đi gió. nó làm nguyên 1 dây 1 nhợ dài thòn lòn lun. bữa nay cũng vậy e đang ngồi nhìn nó thì tự nhiên chú nó ca tiếp. trời ơi nghe chú nó hót sao lòng e thấy vui vui. liền chạy xuống nhà khoe với 3. thấy ông cừ cừ xong ông phán 1 câu( mày nuôi chim mà bỏ học là tao nói bồ mày cho nó đem mấy con chim đó vào chão hết) nghe xong mặt xụi lun. mà chắc đó là dấu hiệu tốt phải ko a? thấy nó đi gió dài má ơi lun ko nghỉ. chừng nào cho nó sang lồng tắm đc bác. chứ thấy lông lá nó cũng hơi xơ xác tội wa. với lại con bố kiu nuôi nó mà sao ko cho nó tắm để dơ dấy. e nói lại con gái bík gì mà nói. nó kiu ko bík gì. chỉ bík đem chim đi nướng với vào chão thôi à. cứ động tới là lấy chim ra hù. sợ má ơi lun. a tl câu hỏi của e nhen. e cũng đăng bài viết ák. có hình chú nó nữa. a rãnh thì xem thử giùm e nhen! tks a
shama 2011, post: 55285 Đã viết:Chim bổi mới nuôi trong lồng thì thường rất nhát và chưa quen với thức ăn của chúng ta cho nó ... vì thế phải cho nó ăn những loại thức ăn giống trong tự nhiên thật nhiều , treo và trùm áo lồng để nơi yên tĩnh thì nó mới chịu ăn lại bình thường , cứ cho ăn đồ tươi nhiều cho nó lại sức rồi mới tập ăn cám sau ...thân...
hiện bây giờ e đang để 1 cóng bột trộn vs sâu, 1 cóng nước. còn dưới bố lồng thì để 1 thau sâu nữa( thau nhỏ nhỏ ở tiệm bán ak) 1 ngày bỏ vào thêm 3 chú sâu lớn nữa. ăn 1 ngày là hết trơn. ko còn 1 con. e nuôi đc 4 ngày rùi. bây giờ e cho sang lồng tắm tắm đc chưa a? hay là để đúng 1 tuần. lúc đầu chưa có vốn nên nuôi chú nó trong lồng 60nan. mới chuyển chú nó sang lồng 72nan. mới chuyển wa e nó đứng trên cầu đập đuôi liên tục và kiu tạch tạch mặc kệ e đứng gần. mới hồi wa e mới ik công chuyện về. liền chạy lên lầu thăm chú nó. ai ngờ nghe nó hót. mà chắc đi gió. nó làm nguyên 1 dây 1 nhợ dài thòn lòn lun. bữa nay cũng vậy e đang ngồi nhìn nó thì tự nhiên chú nó ca tiếp. trời ơi nghe chú nó hót sao lòng e thấy vui vui. liền chạy xuống nhà khoe với 3. thấy ông cừ cừ xong ông phán 1 câu( mày nuôi chim mà bỏ học là tao nói bồ mày cho nó đem mấy con chim đó vào chão hết) nghe xong mặt xụi lun. mà chắc đó là dấu hiệu tốt phải ko a? thấy nó đi gió dài má ơi lun ko nghỉ. chừng nào cho nó sang lồng tắm đc bác. chứ thấy lông lá nó cũng hơi xơ xác tội wa. với lại con bố kiu nuôi nó mà sao ko cho nó tắm để dơ dấy. e nói lại con gái bík gì mà nói. nó kiu ko bík gì. chỉ bík đem chim đi nướng với vào chão thôi à. cứ động tới là lấy chim ra hù. sợ má ơi lun. a tl câu hỏi của e nhen. e cũng đăng bài viết ák. có hình chú nó nữa. a rãnh thì xem thử giùm e nhen! tks a

