11-04-2017, 07:14 AM
Thạnh đăk lăk, post: 1159610, member: 132831 Đã viết:Hồi tối làm bột ổi xanh đó mà lâu lắm . Xay ra khó mịn thành bột lắm , cắt lát mỏng , bỏ hạt , sấy khô , dùng máy xay sinh tố xay rồi dùng ray ray cho bột nhuyễn , phần chưa nhuyễn mình xay tiếp . Tối nay là xay phần cám gà con ra rồi trộn với bột đó cho đều rồi cho phần trứng gà vào . Nhà có sẵn ít mật ong rừng nữa cho vào thêm luônhjjhjhj! làm ít một thôi để thử nghiệm đã bác ơi, sợ mốc! có khi nó lại thích bài cám đó cũng nên! bọn chào mào này nó ko thích quả chín mà thích đồ xanh đây mà! hehehehehe! bác hôm nào rỗi làm cái Avi, rồi bắt mấy con đầu rùi(cái con mà cứ đi theo bác lúc bác cuốc vườn ý) ,nuôi cho nó máu! trong đó nhiều Đầu xanh, Đầu đỏ, hút mật và chòe lắm mà sao bác ko nuôi à? hôm qua thấy Thạnh lướt qua face của mình!. Chữa cho ổn định tí rồi cho ăn cám này xem sao nếu ổn thì khoẻ , không ổn thì nghiên cứu qua cái khác :confused:


. Chữa cho ổn định tí rồi cho ăn cám này xem sao nếu ổn thì khoẻ , không ổn thì nghiên cứu qua cái khác :confused: