10-12-2017, 05:55 PM
duongrau01, post: 1157134, member: 36318 Đã viết:*** phủ áo lồng ..... coi chừng con chanh chách ( thạch thùng ) nó vào nhiều con chim cũng hoảng loạn vậy ... những lúc hoảng vậy ... bạn mở áo lồng treo chỗ sáng ( bật đèn ) kiểm tra nơi lóc lồng ( chỗ hay cầm tay vào đó ) đây là trung tâm cho bọn phá đám hay lẩn trốn ... kể cả chuột .Có cách nào phòng k vậy ạ e treo 2 cái lồng gần nhau 1 cái k có đồ trùm chỉ phủ vải thì con trong lồng phủ áo vải nó ngủ ngon lành tới sáng còn con này thì canh nửa đêm nhảy loạn rất đúng giờ mới kinh chứ ạ

