03-08-2017, 07:52 PM
Lạc mất vẹt non 2 tháng tuổi, đang tập bay.
Ơn Giời Pé yêu đã về với em.
Thật là một điều Vi Diệu như không tưởng. Niềm đam mê, tình yêu đã giúp em kiên trì tìm Pé và tình yêu đó Pé đã cảm nhận được "3 ngày 2 đêm" DoonNan của em đã bay đi tìm chủ ( qua lời người thấy Pé bay đi bay lại) và đậu trên nhành cây lặng lẽ chỉ cách nhà 3 phút đường đi bộ để đợi chủ, vậy mà trong tâm trí bối rối hoãn loạn vừa đi vừa kêu DoonNan ơi DoonNan, đôi mắt đỏ rực ngẹn ngào nước mắt đã clear qua từng cành cây từng chiếc lá cứ ngỡ là em.không thấy em đâu. Tim như nhói...1 ngày trôi qua rồi lại 2 ngày không tin tức im hơi lặng tiếng. Em đã cầu Trời Phật, Đức Tối Cao cho Pé bình yên. Ngày thứ 3 cũng dần tàn em quyết tâm một lần nữa sẽ tìm em trong vô vọng, em nhờ thêm 4 em gái nữa hỗ trợ em tìm Pé. Trên đôi tay cầm chiếc điện thoại có hình Pé yêu: DoonNan ơi DoonNan tiếng gọi rất vang, xa... nhưng chỉ nghe im lặng như tờ... lòng lại nhói. Không ngờ hỏi các chị các anh gần xóm trọ và cho xem hình thì Họ nói" sáng nay chị đi làm thấy có một người lạ bắt đi rồi". Nước mắt em rưng rưng ngấn lệ rồi hỏi, chị biết anh đó không? Một từ "không " mặt em tái lại nghĩ trong bụng xong rồi. Chị khác nói thấy sáng người đó uống cafe. Em lại hỏ[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] i tiếp vậy anh chị chỉ em quán cafe đó đi để em hỏi Chủ quán có biết Anh ta không để em chụt lại? Không người đó ngồi ngoài vỉa hè, lạ lắm ... không biết với khuôn mặt căng thẳng lo sợ ... các anh chị bảo: ra hướng đó tìm và hỏi thử xem, em vội vội vàng vàng bước đi theo hướng anh chị hướng dẫn và không quên quai đầu lại cảm ơn. Trời đã ban phép nhiệm mầu cho con, em bước đi trong vội vàng cách đó mấy căn nhà gặp 1 chú em liền hỏi tay vừa đưa lên tấm hình Pé trong chiếc điện thoại chưa kịp nói Chú bảo tìm chim phải hong? Dạ dạ .... Chú kể: nó đã đậu trên cành cây đó 2 ngày rồi. Cháu tôi bắt nó, ở trong nhà kìa... từ trên cao nghe tiếng kêu thất thanh của Pé Két két két... em mừng rỡ đợi anh chủ nhà mở cửa lòng như lăng lăng không tả được. Gặp Pé từ xa em la lên vẹt... của con...ôm tròm Pé vào lòng, tiếng kêu dứt hắn, hình như Pé biết em là ai? Người thân của Pé hạnh phúc không ngờ. Chú ơi cho con chụt lại Vẹt bao nhiêu con gửi ạ! Chú cười, xoa xoa đầu mình rồi đáp, không cần con đem về đi. Nhưng mai em sẽ lại và mua quà tạ ơn. Pé đang ngủ trong lòng em với giấc ngủ bình yên. Đã ăn 1.5 ống bột 20cc rồi đó các anh à, Pé còn ngạm thêm ít bắp non và đậu phộng... hihi ngủ ngon cục cưng ơi!!!! 8/3 thật ý nghĩa. Chúc Cả Nhà Vui vẻ. Mặt hạnh phúc của Pé đây hihi
Ơn Giời Pé yêu đã về với em.
Thật là một điều Vi Diệu như không tưởng. Niềm đam mê, tình yêu đã giúp em kiên trì tìm Pé và tình yêu đó Pé đã cảm nhận được "3 ngày 2 đêm" DoonNan của em đã bay đi tìm chủ ( qua lời người thấy Pé bay đi bay lại) và đậu trên nhành cây lặng lẽ chỉ cách nhà 3 phút đường đi bộ để đợi chủ, vậy mà trong tâm trí bối rối hoãn loạn vừa đi vừa kêu DoonNan ơi DoonNan, đôi mắt đỏ rực ngẹn ngào nước mắt đã clear qua từng cành cây từng chiếc lá cứ ngỡ là em.không thấy em đâu. Tim như nhói...1 ngày trôi qua rồi lại 2 ngày không tin tức im hơi lặng tiếng. Em đã cầu Trời Phật, Đức Tối Cao cho Pé bình yên. Ngày thứ 3 cũng dần tàn em quyết tâm một lần nữa sẽ tìm em trong vô vọng, em nhờ thêm 4 em gái nữa hỗ trợ em tìm Pé. Trên đôi tay cầm chiếc điện thoại có hình Pé yêu: DoonNan ơi DoonNan tiếng gọi rất vang, xa... nhưng chỉ nghe im lặng như tờ... lòng lại nhói. Không ngờ hỏi các chị các anh gần xóm trọ và cho xem hình thì Họ nói" sáng nay chị đi làm thấy có một người lạ bắt đi rồi". Nước mắt em rưng rưng ngấn lệ rồi hỏi, chị biết anh đó không? Một từ "không " mặt em tái lại nghĩ trong bụng xong rồi. Chị khác nói thấy sáng người đó uống cafe. Em lại hỏ[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] i tiếp vậy anh chị chỉ em quán cafe đó đi để em hỏi Chủ quán có biết Anh ta không để em chụt lại? Không người đó ngồi ngoài vỉa hè, lạ lắm ... không biết với khuôn mặt căng thẳng lo sợ ... các anh chị bảo: ra hướng đó tìm và hỏi thử xem, em vội vội vàng vàng bước đi theo hướng anh chị hướng dẫn và không quên quai đầu lại cảm ơn. Trời đã ban phép nhiệm mầu cho con, em bước đi trong vội vàng cách đó mấy căn nhà gặp 1 chú em liền hỏi tay vừa đưa lên tấm hình Pé trong chiếc điện thoại chưa kịp nói Chú bảo tìm chim phải hong? Dạ dạ .... Chú kể: nó đã đậu trên cành cây đó 2 ngày rồi. Cháu tôi bắt nó, ở trong nhà kìa... từ trên cao nghe tiếng kêu thất thanh của Pé Két két két... em mừng rỡ đợi anh chủ nhà mở cửa lòng như lăng lăng không tả được. Gặp Pé từ xa em la lên vẹt... của con...ôm tròm Pé vào lòng, tiếng kêu dứt hắn, hình như Pé biết em là ai? Người thân của Pé hạnh phúc không ngờ. Chú ơi cho con chụt lại Vẹt bao nhiêu con gửi ạ! Chú cười, xoa xoa đầu mình rồi đáp, không cần con đem về đi. Nhưng mai em sẽ lại và mua quà tạ ơn. Pé đang ngủ trong lòng em với giấc ngủ bình yên. Đã ăn 1.5 ống bột 20cc rồi đó các anh à, Pé còn ngạm thêm ít bắp non và đậu phộng... hihi ngủ ngon cục cưng ơi!!!! 8/3 thật ý nghĩa. Chúc Cả Nhà Vui vẻ. Mặt hạnh phúc của Pé đây hihi

