06-16-2011, 08:15 AM
Ðề: Một số thay đổi của Cockatiel
Chào J.
Cám ơn J. cho lời khen em Má Vàng, rất lanh và r ất quậy. Đang tâp ca hát một mình. Biết nghe lệnh, nhưng có lúc rất bướng. Thỉnh thoảng còn cắn. Ai đến gần là đe dọa.
Việc cho thằng em con sáo là OK. Chia sẻ niềm vui của người khác là tốt rồi. Vẹt dễ chăm hơn. Nhưng chú ý đang là mùa mưa, vẹt chưa qua tuổi chíp hôi (sau 6 tháng) dễ bị cảm lắm đấy.
Chào J.
Cám ơn J. cho lời khen em Má Vàng, rất lanh và r ất quậy. Đang tâp ca hát một mình. Biết nghe lệnh, nhưng có lúc rất bướng. Thỉnh thoảng còn cắn. Ai đến gần là đe dọa.
Việc cho thằng em con sáo là OK. Chia sẻ niềm vui của người khác là tốt rồi. Vẹt dễ chăm hơn. Nhưng chú ý đang là mùa mưa, vẹt chưa qua tuổi chíp hôi (sau 6 tháng) dễ bị cảm lắm đấy.

