12-06-2016, 10:27 PM
bài viết hay quá nhưng buồn là đọc muộn quá. hôm nay con mái của căp chim yến phụng mình chết ( chắc là do mình đổi chuồng mình mua 1 cái hộp gỗ lên mua cái chuồng to cho chim thoải mái ko ngờ... lại chết . hic. buồn quá.
a em cho hỏi con còn lại mình sử lí sao bây giờ ? tìm 1 con mái khác hay thả đi , thả đi mình sợ nó k quen bị chết. để lại cũng sợ nó buồn mà chết. k biết làm sao nhờ anh em tham vấn dùm. thanks
p/s. buồn quá viết lủng củng quá. lượng thứ nha mọi người.
a em cho hỏi con còn lại mình sử lí sao bây giờ ? tìm 1 con mái khác hay thả đi , thả đi mình sợ nó k quen bị chết. để lại cũng sợ nó buồn mà chết. k biết làm sao nhờ anh em tham vấn dùm. thanks
p/s. buồn quá viết lủng củng quá. lượng thứ nha mọi người.

