06-06-2011, 11:53 PM
Ðề: chú lửa nhà mình
Hôm trước mình có ghé ngang nhà anh bạn chuyên đi bẩy chim. Hai con chim mồi anh ta cắt cụt đuôi để dễ bẩy, hai con đều kêu tiếng tóc...tóc... rất to, nghe mà rợn cả người. Nghe như là tiếng rít thuốc lào ấy! Anh ta bảo rằng: 2 con chim mồi của anh ta rất chiến, khi đem vào rừng vẫn hót rất khỏe. Đúng là giống chim hiếm gặp.
Hôm trước mình có ghé ngang nhà anh bạn chuyên đi bẩy chim. Hai con chim mồi anh ta cắt cụt đuôi để dễ bẩy, hai con đều kêu tiếng tóc...tóc... rất to, nghe mà rợn cả người. Nghe như là tiếng rít thuốc lào ấy! Anh ta bảo rằng: 2 con chim mồi của anh ta rất chiến, khi đem vào rừng vẫn hót rất khỏe. Đúng là giống chim hiếm gặp.

